::
 
:: Đăng nhập
:: Đăng ký thành viên
:: Quên mật khẩu
 
THỂ THAO
   SỰ KIỆN & BÌNH LUẬN
   BOSS BÌNH ĐỊNH
   BINHDINHFFC
   LỊCH SỬ-TRUYỀN THỐNG
 
NƯỚC NON BÌNH ĐỊNH
   ĐẤT NƯỚC CON NGƯỜI
   VÕ THUẬT
   DU LỊCH - KHÁM PHÁ
   ẨM THỰC - ĐẶC SẢN
 
TRẬN ĐẤU TỚI
  24-08-2008 Lạch Tray
B-Bình Định - Hải Phòng
  Bình Định khát khao chiến thắng !
 
BÀN THẮNG ĐẸP
 
CHÂN DUNG CẦU THỦ
Bất chấp việc hàng phòng ngự B.BĐ thủng lưới đến 25 bàn cho đến thời điểm này, hậu vệ...
 
THEO DÒNG SỰ KIỆN
 
 
Không có chỗ cho bất ngờ             BOSS BÌNH ĐỊNH - SÔNG LAM NGHỆ AN: 3-2             BOSS BÌNH ĐỊNH - THÉP MIỀN NAM CẢNG SÀI GÒN: 3-2             Một điểm quý hơn vàng             Thể Công chật vật trụ lại ngôi đầu V-League            Sân Pleiku: Chủ nhà hút chết             Cruz lập công lớn            Trận thắng quý giá !            Vòng 15, ĐT.LA - Boss Bình Định: 4-1            Vòng 14: Tô Vĩnh Lợi quá xuất sắc            

  SỰ KIỆN & BÌNH LUẬN

Loại Hà Lan, Argentina chạm trán Brazil ở bán kết
(19.08.08, 8:38 am)

Chật vật, nhưng nhờ phong độ chói sáng của Messi, vũ đoàn tango vẫn giành phần thắng 2-1 để góp mặt ở vòng 4 đội cuối cùng, nơi họ sẽ cùng vũ đoàn samba tạo nên cặp bán kết trong mơ cho môn bóng đá nam Olympic

Hà Lan chơi tốt hơn nhiều so với phong độ thất vọng tại vòng bảng. Nhưng sự tiến bộ ấy chỉ có thể giúp thày trò HLV Fopp de Haan cầm cự được đến hiệp phụ, chứ chưa đủ giúp họ vượt qua Argentina đầy bản lĩnh và sở hữu một ngôi sao biết bùng nổ đúng lúc như Messi. "Tiểu Maradona" chính là người phá thế quân bình đầu hiệp một và tung đường chuyền quyết định để Di Maria ghi bàn ấn định thắng lợi 2-1 cho ông lớn Nam Mỹ ở đầu hiệp phụ thứ nhất.

Sự tương phản về phong độ ở vòng bảng khiến Argentina được đánh giá có nhiều cơ hội chiến thắng hơn khi đụng Hà Lan ở tứ kết tối qua. Và thực tế những phút đầu trên sân Thượng Hải là minh chức rõ nét cho dự đoán ấy. Đội bóng Nam Mỹ nhanh chóng chiếm ưu thế về mặt thế trận nhờ hàng tiền vệ cầm bóng tốt và cặp bài trùng Aguero - Di Maria tích cực khuấy đảo ở tuyến trên. Tuy nhiên, Hà Lan, chứng tỏ họ không dễ bị bắt nạt khi lần lượt đẩy lùi những đợt hãm thành mà vũ đoàn tango tạo ra. Không những thế, họ còn làm đối phương thót tim với pha phản công chớp nhoáng ở phút thứ 7. Nếu tỉnh táo hơn một chút, Emmanuelson hoàn toàn có thể mở tỷ số bằng cú vuốt bóng tuyệt đẹp sau nỗ lực đi bóng và kiến tạo từ cánh phải của Drenthe.

Hú vía bởi tình huống này, Argentina thắt chặt hàng thủ, đồng thời gia tăng áp lực bên phần sân Hà Lan để kìm hãm sự hưng phấn mới chớm của đối phương. Những điều chỉnh ấy nhanh chóng đem lại kết quả mỹ mãn là bàn mở tỷ số ở phút 14, nhờ màn solo đẹp mắt của Messi. Cầu thủ nhỏ con này cướp bóng từ Jong-a-Pin, dùng tốc độ và kỹ thuật loại một hậu vệ và thủ môn Hà Lan rồi tìm ra khoảng trống đủ để dứt điểm, bất chấp nỗ lực quay về bọc lót của chính Jong-a-Pin. Trên khu VIP của khán đài, huyền thoại Maradona nở nụ cười rạng rỡ khi chứng kiến hậu bối, được xem như truyền nhân của ông, phô diễn tài năng.

Tuy nhiên, lợi thế mà Messi đem lại cho Argentina không tồn tại lâu. Từ tình huống phối hợp đá phạt không thành công ở phút 36, Srno tung cú đá bồi, bóng chạm người một cầu thủ áo trắng xanh, bật ra đúng vị trí của Bakkal và tiền vệ đang khoác áo PSV Eindhoven không để lỡ thời cơ, hạ thủ thành Vermeer trong pha đối mặt, quân bình cách biệt. Cả hàng thủ Argentina khi ấy đứng sững lại vì họ cứ ngỡ rằng Bakkal đã rơi vào thế việt vị và trọng tài ắt sẽ thổi còi, phủ nhận bàn thắng của đối phương.

Nỗi ấm ức vì bàn thua gây tranh cãi này càng thôi thúc Argentina tấn công dồn dập hơn trong những phút tiếp theo và nhờ đó tạo ra không ít sóng gió về phía cầu môn Hà Lan. Nhưng các chân sút của họ đều dứt điểm không thành công. Đáng chú ý nhất trong số này là 2 pha hỏng ăn của Aguero ở các phút 49 và 55. Bên phần sân đối diện, tuy ở thế bị động, Hà Lan cũng có một số cơ hội ngon, nhưng hoặc không thắng được thủ môn Ustari hoặc đi thiếu chính xác. Sự vô duyên của các chân sút khiến kết quả 1-1 được giữ nguyên đến hết giờ thi đấu chính thức.

Thế giằng co trong những phút đầu hiệp phụ tưởng chừng sẽ đưa hai đội đến chỗ phải phân định thắng thua bằng loạt luân lưu. Tuy nhiên, sự tỏa sáng đúng lúc của Messi đã đem lại cho Argentina bàn thắng quý như vàng ở phút 105. Quan sát thấy Di Maria đang băng xuống ở trung lộ, tiền đạo của Barca phất đường chuyền dài từ gần giữa sân. Bóng đi rất khó chịu, loại toàn bộ hàng thủ Hà Lan, để Di Maria dứt điểm má ngoài điệu nghệ, ấn định thắng lợi 2-1 cho Argentina.

Với kết quả này, Messi và đồng đội sẽ đọ tài cùng Brazil ở bán kết. Đây hứa hẹn là trận đấu hấp dẫn, bởi Argentina đang ôm mộng bảo vệ tấm HC vàng mà họ có được ở Athens 2004, còn kình địch thì thì khát khao hoàn tất bộ sưu tập chiến tích với chiếc Huy chương vàng bóng đá nam (sau khi Brazil đã 5 lần vô địch thế giới).

Đội hình thi đấu:

Argentina: Ustari (Romero 75')- Garay, Monzon, Zabaleta, Pareja - Gago, Riquelme, Mascherano, Messi - Aguerro (Lavezzi 99'), Di Maria (Banega 106').

Hà Lan: Vermeer - Zuiverloon, Marcellis, Pieters, Jong-a-Pin (Sibon 107') - De Guzman, Emanuelson, Sno (Maduro 46') - Drenthe (Bereen 96'), Babel, Bakkal.

Ở trận tứ kết thứ tư - trận derby châu Phi, thế lực đang lên Bờ Biển Ngà đã không thể làm nên cuộc lật đổ, khi thua 0-2 trước Nigeria ăn đứt về bề dày truyền thống. Hai bàn thắng của những chú "đại bàng xanh" được ghi bởi Odemwingie và Obinna - những ngôi sao đang chinh chiến ở châu Âu trong sắc áo Lokomotiv Moscow và Chievo Verona. Kết quả này cộng với việc được gặp Bỉ ở bán kết, các cầu thủ trẻ Nigeria đang có cơ hội lớn để vào chung kết và tái hiện kỳ tích đoạt Huy chương vàng Olympic của thế hệ đàn anh Kanu, Okocha tại Atlanta 1996.

. Theo VnExpress



Các tin khác

- Olympic Bắc Kinh 2008 - Bóng đá nam: Argentina, Brazil và Italia vào tứ kết (11.08.08)
- Khai mạc Olympic Bắc Kinh 2008 - Một thế giới một giấc mơ (09.08.08)
- Vòng 23 V-League: Chính thức "gạch tên" HP.HN (07.08.08)
- Cuồng nhiệt đón tuyển Brazil (30.07.08)
- Bình yên trước "giờ G" (28.07.08)
- Vào “cửa tử” (21.07.08)
- Đất võ nổi "sóng ngầm"? (12.07.08)
- Bóng đá đẹp lên ngôi (26.05.08)
- M.U đăng quang sau màn "đấu súng" nghẹt thở (22.05.08)
- Milan, Vua sân khách (19.05.08)
- Cúp UEFA: Bóng đá tấn công lên ngôi (15.05.08)
- Điểm 10 cho M.U (12.05.08)
- Premiership: Nín thở chờ ngày phán quyết (10.05.08)
- HLV Nguyễn Ngọc Thiện: "Quan trọng là niềm tin của lãnh đạo" (15.04.08)
- Bất lực! (09.04.08)
- Bình Định lo bị “đánh hội đồng” (04.04.08)
- Vòng 10 V-League: Thương quá Bình Định! (24.03.08)
- Boss Bình Định: Con tàu sắp đắm? (16.03.08)
- Thanh Hóa - Boss Bình Định 0-0: Tiếc cho Boss Bình Định! (24.02.08)
- Vòng 1/8 Cúp Quốc gia 2008: Đồng Tâm Long An ngã ngựa trước Boss Bình Định (16.02.08)
BINHDINHFFC

  XẾP HẠNG V-LEAGUE 2008
TT
Đội
T
Đ
1
Bình Dương 25
47
2
ĐT.LA 25 44
3
XM.Hải Phòng 25 41
4
Đà Nẵng 25 39
5
TMN.CSG 25 39
6
Thể Công VT 25 37
7
K.Khánh Hòa 25 36
8
HA.GL 25 36
9
TCDK. SLNA 25 35
10
ĐPM.NĐ 25 31
11
Thanh Hoá 25 30
12
Boss B.Định 25 28
13
HN.ACB 25 19
14
HP.HN 25 15
DANH SÁCH GHI BÀN
1
Nildo (11)
11 
2
Cruz Luiz (10)
3
Thái Dương (5), Kim Bình (21)
4
Thanh Sang (9)
5
Mậu Thìn (19), Bruno (4), Carlos (22), Xuân Hùng (20)
LIÊN KẾT WEB

 

Bản quyền thuộc Hội Cổ Động Viên CLB Bóng Đá Bình Định
Liên hệ: webmaster@binhdinhffc.com

Host by VietnamNetweb