::
 
:: Đăng nhập
:: Đăng ký thành viên
:: Quên mật khẩu
 
THỂ THAO
   TIN TỨC SỰ KIỆN
   BOSS BÌNH ĐỊNH
   BINHDINHFFC
   LỊCH SỬ-TRUYỀN THỐNG
 
NƯỚC NON BÌNH ĐỊNH
   ĐẤT NƯỚC CON NGƯỜI
   VÕ THUẬT
   DU LỊCH - KHÁM PHÁ
   ẨM THỰC - ĐẶC SẢN
 
TRẬN ĐẤU TỚI
  23/02/2008 Thanh Hóa
H.THóa - Boss Bình Định
 
 
BÀN THẮNG ĐẸP
 
CHÂN DUNG CẦU THỦ
Với 4 bàn thắng ở VCK U.21 2007, Thanh Sang không chỉ trở thành một chân sút hàng đầu ở lứa...
 
THEO DÒNG SỰ KIỆN
 
 
Vòng 5, Boss Bình Định - HAGL 1-2: Thua "không chiến"!            Vòng 4, HNACB - Boss Bình Định 1-1: Trọng tài giúp, HN.ACB vẫn không thắng            Tiềm năng đất Võ            Vòng 3, HPHN - Boss BĐ: Tiếc, nhưng vẫn đáng mừng!            Vòng 2 V-League 2008: Boss BĐ tuột mất chiến thắng vì "cố nhân"            Vòng 1 V-League 2008, Boss Bình Định - ĐPM Nam Định: Chủ, khách đều hài lòng            Bình Định chuẩn bị cho mùa giải V-League 2008: Đất võ lo trụ hạng...            “Nội chiến” bóng đá Bình Định            Bình Định "chảy máu" cầu thủ            U21 Thanh niên 2007, P.Bình Định - TPK.Tiền Giang: 4 -1: Cữ dợt nhẹ nhàng            

  CHÂN DUNG CẦU THỦ

Trần Quốc Nghĩa - Duyên nợ với trái bóng tròn
(14.11.07, 5:20 pm)

Sinh năm 1986, cao 1,78m, nặng 67 kg, Trần Quốc Nghĩa hiện đang hội tụ những lợi thế về tuổi trẻ và thể hình, để có thể thể hiện mình trong màu áo đội bóng đá Bình Định.

Năm 2003 có lẽ là năm mà Trần Quốc Nghĩa nhớ mãi. Bởi nó đánh dấu một bước chuyển, làm thay đổi cuộc đời chàng trai người An Lão này. Trần Quốc Nghĩa nhớ lại: “Chiều hôm ấy, đang trên đường đi học, ngang qua sân vận động, tôi thấy mọi người tụ tập rất đông, nên tò mò ghé vào xem. Thì ra, hôm ấy, có cán bộ TDTT ở tỉnh về cùng với huyện tuyển chọn vận động viên bóng đá. Vốn yêu thích đá bóng từ lâu, nên tôi lén viết một giấy xin phép nghỉ học, gửi cho đứa bạn cầm lên lớp, còn mình thì về nhà lấy đôi giày lên thi. Không ngờ tôi thi đạt kết quả tốt và được gọi tập trung để tập với lớp năng khiếu luôn”.

Trần Quốc Nghĩa kể: “Năm 2003, khi lần đầu tiên xuống Quy Nhơn tập luyện, các bạn trong đội thường hay đùa, gọi tôi là “dân miền núi”. Lúc ấy, nói thật là tôi cũng hơi mặc cảm. Trêu chọc vậy, nhưng bạn bè lại thường xuyên giúp đỡ tôi. Vì thế, sống với đội, tôi thấy hạnh phúc như đang sống trong chính gia đình mình”. Siêng năng tập luyện, thêm vào đó, Nghĩa lại được HLV Lê Thanh Huy, rồi sau này là HLV Nguyễn Ngọc Thiện tận tình chỉ bảo, nên anh tiến bộ rất nhanh.

Năm 2005, lần đầu tiên Trần Quốc Nghĩa được vinh dự khoác chiếc áo U21 Bình Định, tham gia thi đấu ở Vòng chung kết Giải Bóng đá U21 Báo Thanh Niên. Tuy chưa xuất sắc lắm trong vai trò hậu vệ cánh trái, nhưng Nghĩa đã chơi khá “tròn vai”, góp phần cùng với đội U21 Bình Định đoạt chức Vô địch của giải. Năm sau, cũng tại giải này, Nghĩa lại có tên trong đội hình chính thức của đội U21 Bình Định và cùng với đội đoạt Huy chương Đồng.

Nhưng điều quan trọng hơn với Nghĩa, là anh đã dần trưởng thành, để rồi không chỉ chắc chắn trong vai trò phòng ngự, mà còn có những pha dâng cao hỗ trợ tấn công bên cánh trái khá sắc sảo. Nhờ đó, Trần Quốc Nghĩa là một trong ba cầu thủ U21 Bình Định đã lọt vào đội hình tiêu biểu Vòng chung kết Giải Bóng đá U21 Báo Thanh Niên năm 2007.

Hiện nay, sự nghiệp sân cỏ của chàng trai người An Lão này đã chuyển sang một bước ngoặt mới: Nghĩa được gọi lên đội bóng đá Bình Định. Một tương lai mới đang mở ra trước mắt, nhưng tất nhiên, song hành với nó là sự khốc liệt của một đấu trường đỉnh cao đang chờ đón. Hội tụ đủ những lợi thế về tuổi trẻ và thể hình, vấn đề còn lại của Trần Quốc Nghĩa là phải cố gắng nhiều hơn trong chuyên môn, để khẳng định mình trong màu áo đội bóng đá Bình Định.

Tôi hỏi: “Nghĩa có thường về thăm nhà không?”. Nghĩa cười hiền: “Có chứ. Mỗi khi về, tôi lại giúp ba má làm nông. Xem ra, việc nhà nông còn mệt hơn thi đấu 90 phút đấy anh ạ! Càng nghĩ lại thấy thương ba má. Đáng lẽ, tôi là con trai lớn trong gia đình, những công việc ấy tôi phải đảm trách. Nhưng giờ tôi đi đá bóng xa, ba má phải cáng đáng. Đã vậy, hồi còn đá trong đội U21, tôi vẫn phải xin ba má tiền tiêu vặt. Giờ lên đội Bình Định, tôi sẽ được hưởng lương. Tháng 11 này được nhận lương, tôi cố gắng dành dụm để gửi về phụ giúp gia đình”.

Công Tâm
(Báo Bình Định)



Các tin khác

- Nirut: Hy vọng được chơi bóng tại Bình Định đến khi giải nghệ (02.10.07)
- Lê Kim Bình: Bước khởi đầu ấn tượng (13.05.07)
- Lê Minh Mính: Hiệu quả hơn trong vai trò mới (01.01.70)
- Sarayoot góp công vào chiến thắng trước HN.ACB (01.01.70)
- Người hùng Minh Sen (01.01.70)
- Ejife Smart Ozotite: "Hattrick đầu tiên thật đáng nhớ" (01.01.70)
- Ejife Smart Ozotite: "Hattrick đầu tiên thật đáng nhớ" (01.01.70)
- Nirut Surasiang - Nesta của Đông Nam Á (01.01.70)
- Issawa (01.01.70)
- Vĩnh Lợi (01.01.70)
- Sarayoot Chaikamdee - 12 phút để khẳng định (01.01.70)
- Dấu ấn Tô Vĩnh Lợi (01.01.70)
- Phan Quý Hòang Lâm - Gương mặt triển vọng (01.01.70)
- Worawoot Srimaka: Chào Việt Nam (01.01.70)
- Tuyệt vời Trần Minh Quang! (01.01.70)
- Kiatisuk - Cầu thủ xuất sắc nhất V-League 2004 (01.01.70)
BINHDINHFFC

  XẾP HẠNG V-LEAGUE 2008
TT
Đội
T
Đ
1
XM.Hải Phòng 5
13
2
TMN.CSG 5 12
3
HA.GL 5 10
4
Thể Công VT 5 10
5
H.Thanh Hoá 5 8
6
Bình Dương 5 7
7
K.Khánh Hòa 5 6
8
HN.ACB 5 6
9
ĐT.LA 5 5
10
Boss B.Định 5 4
11
HP.HN 5 4
12
ĐPM.NĐ 5 4
13
TCDK. SLNA 5 4
14
Đà Nẵng 5 1
DANH SÁCH GHI BÀN
1
Cruz Luiz (10)
2
Thanh Sang (9)
3
Kim Bình (21)
4
Thái Dương (5)
5
Carlos (22)
LIÊN KẾT WEB

 

Bản quyền thuộc Hội Cổ Động Viên CLB Bóng Đá Bình Định
Liên hệ: webmaster@binhdinhffc.com

Host by VietnamNetweb